1. Mở bài: Giới thiệu về người mà em mới gặp một lần nhưng để lại cho em ấn tượng sâu sắc: bà bán hàng rong 2. Thân bài: - Tả đặc điểm ngoại hình của bà bán hàng rong: + Trông đã rất lớn tuổi, thân hình thấp bé, gầy gò, lưng hơi còng
Xem chi tiếtBố của em đang trảy lá cho mấy cây mai ở sân trước, để chuẩn bị cho mùa Tết sắp đến. Trước khi trảy lá, bố lấy ra một cây kéo rất to, chuyên dùng để tỉa cành cho cây. Bố đi vòng quanh cây mai một lượt, kiểm tra xem các cành nào chưa có chồi và nụ hoa, rồi lại lùi xa ra để quan sát tổng thể của cây, sau đó mới bắt đầu cắt.
Xem chi tiếtNgười mà em yêu quý và kính trọng nhất đó là bố của em. Bố em năm nay 36 tuổi. Bố có dáng người cao nhưng hơi gầy, nước da ngăm đen khỏe mạnh, đôi mắt của bố rất trong và sáng long lanh, bố em tuy có vẻ ngoài dữ dằn nhưng tính tình rất điểm đạo và hiền nữa. Những bài tập nào khó thì bố lại ân cần cùng em giải quyết nó.
Xem chi tiếtĐối với em, bà không chỉ là một người bà đáng kính. Mà bà còn là một người bạn thân thiết để chia sẻ, một người giáo viên tài giỏi để học hỏi. Em yêu bà và tự hào về bà của mình lắm.
Xem chi tiếtCha em là Lê Văn Bình. Bà con thôn xóm thường gọi một cách thân mật là “chú Bình”, “bác Bình”.Năm nay, cha em vừa tròn 40 tuổi.
Xem chi tiết1. Mở bài: Giới thiệu một người lao động đang làm việc: bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân 2. Thân bài: - Tả ngoại hình của bác sĩ: + Là một bác sĩ nam, khoảng hơn 40 tuổi, dáng hình hơi thấp, mập mạp + Nước da trắng, khuôn mặt tròn, đeo khẩu trang nên chỉ nhìn thấy vầng trán cao và đôi mắt đen láy
Xem chi tiếtGần năm năm trôi qua mà em vẫn còn nhớ hình bóng thầy giáo lớp Một của em như vừa mới gặp thầy ngày hôm qua vậy. Trên vầng trán cao và rộng của thầy đã hằn sâu nhiều nếp nhăn. Nhìn mái tóc đã bạc phơ vì năm tháng, gương mặt gầy gầy, em đoán thầy đã dạy học từ lâu lắm rồi.
Xem chi tiết1. Mở bài: Giới thiệu bác bảo vệ trường em 2. Thân bài a. Tả ngoại hình của bác bảo vệ - Bác bảo vệ ngoài 50 tuổi - Trông bác cao, khoảng 1m7 - Bác rất khỏe và rắn chắc
Xem chi tiếtMỗi sáng, khi chuẩn bị đi học em đều thấy cô Tư đang quét dọn đường phố. Cô là người lao cộng dọn dẹp ở trong khu phố của em. Cô Tư có dáng người cân đối, làn da ngăm đen, khuôn mặt trái xoan và mái tóc đen dài tới ngang lưng. Cô mặc bộ quần áo xanh của công nhân vệ sinh môi trường, đội nón bảo hộ và đi đôi giày chắc chắn.
Xem chi tiếtTrong gia đình em người em yêu quý nhất là bà nội. Vì bố mẹ thường xuyên công tác xa nhà nên bà nội là người chăm sóc cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Bà không chỉ ân cần quan tâm từ những điều nhỏ nhặt mà còn luôn dạy em những điều hay lẽ phải.
Xem chi tiết