Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ bản về quan điểm sống được đặt ra trong câu hỏi trên:Sống luôn hướng về phía trước, nghĩ cho mình đã, còn mọi chuyện sẽ tính sau.

Trong nhịp sống hối hả hiện nay, thái độ sống đóng vai trò quyết định đến hạnh phúc của mỗi người. Có ý kiến cho rằng: "Sống luôn hướng về phía trước, nghĩ cho mình đã, còn mọi chuyện sẽ tính sau" là một quan điểm đề cao sự lạc quan và giá trị bản thân.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mở đoạn trực tiếp Mẫu 1

Trong nhịp sống hối hả hiện nay, thái độ sống đóng vai trò quyết định đến hạnh phúc của mỗi người. Có ý kiến cho rằng: "Sống luôn hướng về phía trước, nghĩ cho mình đã, còn mọi chuyện sẽ tính sau" là một quan điểm đề cao sự lạc quan và giá trị bản thân. 


Mở đoạn trực tiếp Mẫu 2

Để tồn tại và phát triển giữa những biến động, con người cần có một kim chỉ nam vững chắc. Đó chính là tinh thần luôn hướng về tương lai và ưu tiên yêu thương chính mình như lời khẳng định: "Sống luôn hướng về phía trước, nghĩ cho mình đã, còn mọi chuyện sẽ tính sau." 


Mở đoạn trực tiếp Mẫu 3

Quan niệm "Sống luôn hướng về phía trước, nghĩ cho mình đã, còn mọi chuyện sẽ tính sau" đang trở thành triết lý sống của nhiều người trẻ, phản ánh nhu cầu về một lối sống tự chủ, tích cực và dám đương đầu với thử thách. 


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 1

Mở đoạn bằng hình ảnh ẩn dụ:

Con tàu muốn cập bến tương lai không thể chỉ mãi nhìn về phía sau để nuối tiếc những cơn sóng dữ. Thay vào đó, nó phải giữ vững tay chèo và ưu tiên bảo toàn động cơ của chính mình, cũng như cách chúng ta chọn "Sống hướng về phía trước và nghĩ cho bản thân trước nhất". 


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 2

Mở đoạn bằng  bằng hình ảnh so sánh:

Nếu cuộc đời là một đường chạy marathon, người chiến thắng không phải là người mải mê nhìn xem ai đang đuổi theo mình, mà là người biết giữ nhịp thở và chỉ tập trung vào đích đến phía trước. Điều này hoàn toàn đúng với triết lý: "Nghĩ cho mình trước, chuyện khác tính sau". 


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 3

Mở đoạn bằng câu văn giàu hình ảnh:

Ai đó đã từng nói rằng, thanh xuân là chuyến tàu chỉ một chiều và không có vé trở lại. Trên chuyến tàu ấy, chúng ta luôn được khích lệ phải bước nhanh, bước vững về phía trước, bỏ lại sau lưng những muộn phiền, chậm trễ. Từ động lực ấy, nhiều người trẻ đã chọn cho mình một triết lý sống gọn ghẽ: "Sống luôn hướng về phía trước, nghĩ cho mình đã, còn mọi chuyện sẽ tính sau".


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 4

Mở đoạn bằng câu thơ:

"Đường xa vạn dặm bắt đầu từ một bước chân" và bước chân ấy chỉ vững vàng khi ta biết trân trọng chính mình. Quan điểm "nghĩ cho mình đã, còn mọi chuyện tính sau" thực chất không phải sự ích kỷ, mà là một điểm tựa để ta tiến xa hơn về phía trước. 


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 5

Mở đoạn bằng lời bài hát:

"Đừng hỏi em đã nghĩ gì cho tương lai 

Chỉ biết ngày mai là cả một bầu trời 

 Sống cứ hướng về phía mặt trời..." 

Lời một ca khúc trẻ đã vẽ nên tinh thần lạc quan, tiến bước không ngừng. Nhưng từ "hướng về phía mặt trời" ấy, có người đã hiểu thành "sống luôn hướng về phía trước, nghĩ cho mình đã, còn mọi chuyện sẽ tính sau". Một khoảng cách từ khát vọng đến ích kỷ liệu có quá xa?

Mở đoạn gián tiếp Mẫu 6

Mở đoạn bằng triết lí nhân sinh

Thời gian là dòng chảy một chiều không bao giờ quay lại. Để không lãng phí món quà của tạo hóa, ta cần chọn thái độ sống tích cực: luôn nhìn về tương lai, thấu hiểu giá trị bản thân và gác lại những âu lo chưa cần thiết sang một bên.


Mở đoạn gián tiếp Mẫu 7

Mở đoạn bằng câu hỏi trải nghiệm

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta quá bận tâm đến việc làm hài lòng thế giới mà quên mất rằng mình mới là nhân vật chính. Câu nói "Sống luôn hướng về phía trước, nghĩ cho mình đã" là một lời nhắc nhở đắt giá về sự ưu tiên và lòng quả cảm. 

Kết bài không mở rộng Mẫu 1

Sống chỉ biết nghĩ cho bản thân mà bỏ qua trách nhiệm với người khác là một quan điểm cần được nhìn nhận lại. Mỗi cá nhân cần biết cân bằng giữa lợi ích riêng và lợi ích chung. Chỉ khi đó, con người mới có thể phát triển bền vững và có ý nghĩa trong xã hội. 


Kết bài không mở rộng Mẫu 2

Như vậy, quan điểm sống “chỉ nghĩ cho mình trước” tuy có phần thực tế nhưng chưa thật sự đúng đắn. Con người không thể tồn tại tách rời cộng đồng. Vì thế, cần xây dựng lối sống hài hòa, biết quan tâm và chia sẻ.


Kết bài không mở rộng Mẫu 3

Có thể thấy, nếu ai cũng chỉ hướng về phía trước mà quên đi người khác, xã hội sẽ trở nên lạnh lùng. Vì vậy, mỗi người cần điều chỉnh nhận thức để sống có trách nhiệm hơn. Đó mới là cách sống tích cực và lâu dài.


Kết bài mở rộng Mẫu 1

Cuộc sống không chỉ là hành trình đi về phía trước mà còn là sự đồng hành giữa con người với con người. Câu nói “cho đi là còn mãi” nhắc nhở chúng ta rằng biết quan tâm, sẻ chia sẽ làm cuộc sống ý nghĩa hơn. Nếu chỉ biết nghĩ cho bản thân, con người dễ trở nên cô đơn giữa xã hội rộng lớn. Vì vậy, hãy sống vừa tiến về phía trước, vừa giữ lại sự tử tế trong trái tim mình. Đó mới là giá trị bền vững của một cuộc đời.


Kết bài mở rộng Mẫu 2

Con người giống như những mảnh ghép trong một bức tranh lớn của xã hội. Nếu mỗi mảnh chỉ biết chạy theo hướng riêng mà không kết nối với nhau, bức tranh ấy sẽ trở nên rời rạc. Sống chỉ nghĩ cho mình có thể mang lại lợi ích trước mắt nhưng dễ đánh mất sự gắn kết lâu dài. Vì thế, cần biết dung hòa giữa cá nhân và tập thể để cuộc sống trở nên hài hòa hơn.


Kết bài mở rộng Mẫu 3

Nếu ai cũng chỉ biết “tính cho mình trước”, liệu xã hội có còn là nơi đáng sống? Câu hỏi ấy khiến chúng ta phải suy ngẫm lại giá trị của sự sẻ chia. Con người không thể hạnh phúc khi sống tách biệt khỏi cộng đồng. Do đó, biết quan tâm đến người khác chính là cách hoàn thiện chính mình.


Kết bài mở rộng Mẫu 4

Trong thực tế, những người chỉ chạy theo lợi ích cá nhân thường khó duy trì các mối quan hệ lâu dài. Ngược lại, những ai biết giúp đỡ và nghĩ cho người khác lại dễ nhận được sự yêu thương và tôn trọng. Điều đó cho thấy lối sống vị kỷ không phải là lựa chọn bền vững. Mỗi người cần học cách sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.


Kết bài mở rộng Mẫu 5

Cuộc sống giống như một dòng sông, muốn chảy xa thì phải có nhiều nhánh nước hòa vào nhau. Nếu chỉ một dòng nước đơn độc, nó sẽ dễ cạn kiệt và lạc hướng. Cũng vậy, con người cần sự gắn kết và sẻ chia để cùng phát triển. Sống chỉ nghĩ cho mình là đi ngược lại quy luật tự nhiên ấy.


Kết bài mở rộng Mẫu 6

Triết lí “mình vì mọi người, mọi người vì mình” vẫn luôn đúng trong mọi thời đại. Khi con người biết sống vì tập thể, chính họ cũng sẽ nhận lại những giá trị tốt đẹp. Ngược lại, sự ích kỉ chỉ tạo ra khoảng cách và cô lập. Vì thế, cần cân bằng giữa cái tôi cá nhân và trách nhiệm xã hội.


Kết bài mở rộng Mẫu 7

Mỗi người trẻ hôm nay cần tự đặt câu hỏi về cách sống của chính mình. Liệu chúng ta đang sống vì mục tiêu cá nhân hay đang góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn? Sự trưởng thành không chỉ nằm ở việc tiến lên phía trước mà còn ở cách ta đối xử với người khác. Do đó, hãy sống tích cực, biết nghĩ cho bản thân nhưng không quên cộng đồng.


BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close