Viết bài văn miêu tả cô giáo đã dạy dỗ em và cho em những ấn tượng tốt đẹpCô giáo chủ nhiệm lớp em là người đã dạy dỗ em rất nhiều điều hay. Cô không chỉ dạy em kiến thức mà còn dạy em cách sống lễ phép và biết yêu thương mọi người. Mỗi ngày đến lớp, em đều cảm thấy rất vui khi được gặp cô. Cô luôn nhẹ nhàng và tận tình với học sinh. Em rất yêu quý cô giáo của mình. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Mở bài trực tiếp Mẫu 1 Cô giáo chủ nhiệm lớp em là người đã dạy dỗ em rất nhiều điều hay. Cô không chỉ dạy em kiến thức mà còn dạy em cách sống lễ phép và biết yêu thương mọi người. Mỗi ngày đến lớp, em đều cảm thấy rất vui khi được gặp cô. Cô luôn nhẹ nhàng và tận tình với học sinh. Em rất yêu quý cô giáo của mình. Mở bài trực tiếp Mẫu 2 Em có một cô giáo đã dạy em từ những năm đầu tiểu học và để lại cho em rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Cô luôn quan tâm, giúp đỡ từng học sinh trong lớp. Mỗi bài giảng của cô đều rất dễ hiểu và thú vị. Cô giống như người mẹ thứ hai của em ở trường. Mở bài trực tiếp Mẫu 3 Trong quãng thời gian đi học, cô giáo đã dạy em năm lớp 5 là người mà em luôn nhớ mãi. Cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy em biết yêu thương và chia sẻ với bạn bè. Mỗi khi đứng lớp, cô luôn rất dịu dàng và tận tâm. Hình ảnh cô để lại trong em rất đẹp. Em rất quý mến cô giáo của mình. Mở bài gián tiếp Mẫu 1 “Công cha, áo mẹ, chữ thầy Từ xưa tới nay, câu ca dao này vẫn được truyền từ đời này sang đời khác, nghề giáo đã vận dụng câu ca dao này vào bài giảng. Ở trường em đang học cũng thế. Trong các thầy cô giáo đã dạy em thì cô Kiều là người mà em yêu mến nhất. Mỗi tiết học đều vang lên giọng nói âu yếm của cô: “Có em nào chưa hiểu bài không”? Câu nói đó thật ấm áp biết dường nào. Mở bài gián tiếp Mẫu 2 “Cô giáo em người xinh xinh, cô hay cười mắt cô long lanh….” Trên đài phát thanh thiếu nhi, giai điệu bài hát quen thuộc chợt vang lên khiến em liên tưởng tới hình ảnh cô Nhã – cô giáo lớp một của em. Cô là người đã dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng lẫn tình cảm tốt đẹp nhất. Mở bài gián tiếp Mẫu 3 Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ tuy đã học lớp 5 – lớp cuối cấp của trường tiểu học, sắp sửa phải tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè để tiếp bước vào bậc trung học. Nhưng quãng thời gian là năm năm học ở trường, em không sao quên được những kỷ niệm về cô giáo đã dạy em những năm đầu chập chững cắp sách tới trường. Mở bài gián tiếp Mẫu 4 Năm nay, em đã học lớp Năm. Vì vậy ở dưới mái trường tiểu học thân thương này, em đã trải qua học nhiều thầy cô. Tuy nhiên hầu hết các thầy cô vẫn còn dạy ở trường. Chỉ có cô Tâm là về hưu, cũng là người cô giáo đã để lại cho em nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp nhất. Mở bài gián tiếp Mẫu 5 “Con chữ chết , dãy số câm Báng chỉ còn là đời gỗ Phấn chỉ còn là đời bụi Mái trường xưa hoa thôi kết trái Người thầy như chiếc đò đưa Đò đi bến vắng , người thưa bốn mùa” Người thầy thật quan trọng đối với mỗi chúng ta. Năm tháng trôi qua đi , chỉ còn có thời gian là thước đo chính xác nhất tình cảm của con người . Hồi tưởng lại những thời gian đã qua, không hiểu sao hình ảnh của cô Bội,cô giáo dạy tôi suốt 4 năm học la hình ảnh rõ nét nhất trong kí ức của tôi. Mở bài gián tiếp Mẫu 6 Mái trường là ngôi nhà thứ hai của em và cô giáo cũng như là người mẹ thứ hai của em vậy. Và người mẹ hiền thứ hai của em là cô giáo Cúc – giáo viên chủ nhiệm của em từ khi em mới chập chững vào lớp 1 cho tới tận bây giờ. Mở bài gián tiếp Mẫu 7 Cứ mỗi năm em đều được học với một thầy hoặc một cô giáo. Mỗi thầy cô đều để lại cho em những ấn tượng đẹp. Nhưng có lẽ năm học lớp Năm này, cô giáo Thương đã để lại cho tuổi thơ của em những ấn tượng đẹp đẽ nhất dưới mái trường Tiểu học quê em. Kết bài không mở rộng Mẫu 1 Đối với em, cô Thương là hình ảnh tuyệt vời nhất để lại những ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc nhất trong tuổi thơ của mình. Cô là người mẹ thứ hai của em. Kết bài không mở rộng Mẫu 2 Đối với em được học tiếng Anh cùng cô Chi là một trải nghiệm học tập vô cùng quý giá. Em tin chắc rằng bất cứ một bạn học sinh nào dù ghét tiếng Anh mà được học tập cùng cô Chi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của mình và học tốt môn ngoại ngữ này. Kết bài không mở rộng Mẫu 3 Sang năm là chuyển cấp, em sẽ không còn được học thầy nữa. Nhưng chúng em hẹn sẽ vào thăm thầy mỗi dịp 20/11. Thầy Nam là thầy giáo mà em yêu quý nhất từ ngày bắt đầu đi học đến tận bây giờ. Kết bài mở rộng Mẫu 1 Thời gian trôi qua, thoáng chốc em đã trở thành học sinh lớp năm, sắp phải rời xa mái trường tiểu học thân yêu này. Nhưng trong hồi ức của em, những kỉ niệm đẹp về cô Thanh Nhã vẫn vẹn nguyên, giống như động lực giúp em cố gắng, cố gắng để không phụ lòng bố mẹ, không phụ niềm tin và tình cảm của cô ngày xưa. Kết bài mở rộng Mẫu 2 Mặc dù không còn gặp cô ở trường nữa nhưng trong lòng em vẫn còn đó sự kính mến, vẫn còn nhớ da diết những kỉ niệm trong thời gian cô dìu dắt. Bây giờ, cô Tâm về đâu, ở đâu? Em tin rồi một ngày nào đó, em sẽ tìm gặp lại cô: Một giáo viên đã cho em nhiều ấn tượng và tình cảm sâu sắc nhất trong thời thơ ấu. Kết bài mở rộng Mẫu 3 Cô là người mẹ hiền thứ hai của chúng em. Dù sau này, khi không được học cô nữa nhưng em cũng sẽ không bao giờ có thể quên hình ảnh một người cô giáo xinh đẹp lại hiền lành đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian em học dưới mái trường tiểu học này. Kết bài mở rộng Mẫu 4 Cô Bội là người mẹ hiền thứ hai của chúng em. Cô là người dìu dắt dắt và cho chúng em những kiến thức hay. Dù mai này có phải rời xa mái trường tiểu học Độc Lập thân yêu, xa các cô để đi những bước tiếp trên con đường học vấn của mình nhưng những kỉ niệm về cô Bội sẽ mãi trong tâm trí của em, em sẽ không bao giờ quên ơn dạy dỗ của cô. Kết bài mở rộng Mẫu 5 Ngày tháng trôi qua, em mỗi ngày một lớn, được học nhiều điều hay, điều mới, được học thầy giáo mới, nhưng hình ảnh của thầy giáo cũ vẫn mãi mãi trong em. Em nguyện ra sức học tập để không phụ lòng thầy. Kết bài mở rộng Mẫu 6 Ngày tháng trôi qua, em mỗi ngày một lớn, được học nhiều điều hay, điều mới, được học thầy giáo mới, nhưng hình ảnh của thầy giáo cũ vẫn mãi mãi trong em. Em nguyện ra sức học tập để không phụ lòng thầy. Kết bài mở rộng Mẫu 7 Giờ đây mặc dù cô đã nghỉ hưu, em không còn gặp cô ở trường nữa nhưng trong lòng em vẫn còn đó sự kính mến, nỗi nhớ da diết những kỉ niệm trong thời gian được cô dìu dắt. Em tin rồi một ngày nào đó, em sẽ tìm gặp lại cô: một người thầy đã cho em nhiều ấn tượng và tình cảm sâu sắc nhất trong thời thơ ấu.
|






Danh sách bình luận