-
Viết bài văn miêu tả cô giáo đã dạy dỗ em và cho em những ấn tượng tốt đẹp
Em có một cô giáo đã dạy em từ những năm đầu tiểu học và để lại cho em rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Cô luôn quan tâm, giúp đỡ từng học sinh trong lớp. Mỗi bài giảng của cô đều rất dễ hiểu và thú vị. Cô giống như người mẹ thứ hai của em ở trường.
Xem thêm >> -
Viết bài văn miêu tả bác đưa thư
Những buổi chiều, trên đường đi học về, em thường gặp bác đưa thư.
Xem thêm >> -
Viết về một người nào đó tùy theo ý thích của bản thân
Nhà hàng xóm của em có một em bé rất đáng yêu tên là bé Su. Bé là con của cô Lan nên em thường sang chơi với bé. Ngay lần đầu gặp, em đã thấy bé trông giống như một thiên thần nhỏ.
Xem thêm >> -
Viết bài văn miêu tả chú bộ đội về thăm nhà
Chủ nhật vừa qua, em theo mẹ về quê thăm ngoại. Trên chuyến xe ca chở hai mẹ con đi, em gặp một chú bộ đội.
Xem thêm >> -
Em hãy tưởng tượng và tả lại chân dung chú bé Lượm
Lượm là nhân vật mà em rất yêu thích qua bài thơ cùng tên. Em tưởng tượng chú là một cậu bé hồn nhiên, nhanh nhẹn và dũng cảm. Hình ảnh của chú khiến em vô cùng cảm phục.
Xem thêm >> -
Viết bài văn ngắn miêu tả hình ảnh cô giáo trong giờ dạy văn
Mỗi khi đến tiết học văn, cả lớp em đều rất háo hức vì được nghe cô giáo giảng bài. Cô luôn có giọng nói ấm áp và cách dạy rất cuốn hút. Hình ảnh cô giáo trong giờ dạy văn đã để lại cho em nhiều cảm xúc đẹp.
Xem thêm >>







Danh sách bình luận