Giải Bài viết 5: Em kể chuyện VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Chọn 1 trong 2 đề sau: Viết đoạn văn kể lại câu chuyện Sự tích cây lúa, từ đoạn tốp thợ săn gặp các vị thần núi đến hết. Viết đoạn văn kể chuyện em và các bạn đóng vai, thực hành giao lưu với các bạn Lúc-xăm-bua.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn 1 trong 2 đề sau:

1. Viết đoạn văn kể lại câu chuyện Sự tích cây lúa, từ đoạn tốp thợ săn gặp các vị thần núi đến hết.

2. Viết đoạn văn kể chuyện em và các bạn đóng vai, thực hành giao lưu với các bạn Lúc-xăm-bua. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào gợi ý để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

1. 

Một hôm, trong khi đi săn, tốp thợ săn vào sâu trong rừng và nghỉ lại dưới một gốc cây to. Đột nhiên, họ nhìn thấy một nhóm người ăn mặc khác thường ở phía xa. Tốp thợ săn đoán đó là các vị thần núi nên liền đến chào hỏi. Các vị thần mỉm cười và mời thợ săn tham gia bữa ăn cùng họ. Các thợ săn thấy những người hầu đang nướng mấy ống nứa trên lửa, bên trong có những hạt màu trắng. Món ăn được bày lên lá chuối cùng thịt nướng, rau và trái cây tươi. Tuy nhiên, tốp thợ săn không dám ăn vì nghĩ rằng đó là sâu. Các vị thần thấy vậy liền giải thích: “Đây không phải sâu, mà là loại hạt chúng tôi trồng. Các anh đừng sợ!”. Nghe lời các vị thần, thợ săn mới dám ăn. Lạ thay, sau khi ăn xong, họ cảm thấy khỏe hơn hẳn. Trước khi chia tay, các vị thần tặng cho họ một túi hạt và dặn: “Các bạn hãy trồng những hạt này mà ăn nhé!”. Từ đó, người Phi-líp-pin biết trồng lúa.

2.

Em đã được vinh dự theo đoàn cán bộ Việt Nam đến thăm một trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua. Mọi người trong đoàn và cả em đã cảm thấy vô cùng bất ngờ khi các bạn học sinh trong lớp tự giới thiệu tên của mình bằng tiếng Việt: “Em là Mô-ni-ca”, “Em là Giét-xi-ca”... Sau đó, các bạn đã hát tặng mọi người bài hát “Kìa con bướm vàng”, giới thiệu những đồ vật đã sưu tầm được: đàn tơ-rưng, nón lá, tranh cây dừa, ảnh xích lô… Đặc biệt nhất là bức tranh vẽ Quốc kỳ Việt Nam và lời hô vang: “Việt Nam, Hồ Chí Minh” khiến em cảm thấy được tình yêu của các bạn học sinh. Sau đó, cô giáo của các bạn học sinh lớp 6A đã giải thích rằng cô từng sống ở Việt Nam hai năm. Cô rất yêu thích đất nước Việt Nam nên đã dạy cho học sinh của mình nói tiếng Việt, kể những điều tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam. Các bạn học sinh còn tìm hiểu về Việt Nam qua in-tơ-nét. Khi đến giờ giao lưu, các bạn học sinh đã đặt cho các thầy cô trong đoàn rất nhiều câu hỏi.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close