20+ Mẫu dàn ý tả cảnh phiên chợ quê nơi em sinh sống hay nhất- Giới thiệu phiên chợ nơi em sinh sống. Phiên chợ ở đâu? - Phiên chợ diễn ra khi nào? Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý I. Mở bài - Giới thiệu phiên chợ nơi em sinh sống. Phiên chợ ở đâu? - Phiên chợ diễn ra khi nào? - Ấn tượng của em về phiên chợ là gì? II. Thân bài a. Tả bao quát - Phiên chợ quê em có lớn không? - Từ xa nhìn lại, khung cảnh trông như thế nào? b. Tả chi tiết - Phiên chợ diễn ra từ mấy giờ đến mấy giờ? - Mọi người trao đổi những mặt hàng gì ở chợ? - Đặc điểm của người bán hàng. - Đặc điểm của người mua hàng. - Món hàng nào được bày bán và mua nhiều nhiều nhất. - Âm thanh phiên chợ như thế nào? (náo nhiệt, tiếng rao bán, tiếng mặc cả…) - Em thích nhất quầy hàng nào ở phiên chợ? (hàng chè, hàng bán quần áo, đồ chơi…) c. Cảm nhận của em - Em cảm thấy phiên chợ quê em như thế nào? - Em có muốn đi chợ phiên thêm nhiều lần nữa không? III. Kết bài Khẳng định lại tình cảm của em với phiên chợ quê. Dàn ý chi tiết Mẫu 1 I. Mở bài - Giới thiệu: Phiên chợ Tết tại sân đình làng em (hoặc chợ trung tâm huyện). - Thời gian: Diễn ra vào sáng sớm ngày 28 Tết âm lịch. - Ấn tượng: Không khí vô cùng náo nức, rực rỡ sắc màu, ai ai cũng hối hả sắm sửa cho ngày Tết. II. Thân bài 1. Tả bao quát - Chợ Tết rộng hơn thường ngày vì người dân tràn ra cả hai bên đường. - Từ xa nhìn lại, chợ như một bức tranh khổng lồ đủ màu sắc: màu đỏ của câu đối, màu vàng của hoa mai và màu xanh của lá dong. 2. Tả chi tiết - Chợ họp từ khi trời còn tờ mờ sáng (khoảng 5 giờ) đến tận trưa muộn. - Lá dong, lạt tre để gói bánh chưng; các loại quả ngũ quả; quần áo mới; và đặc biệt là khu bán hoa cây cảnh. - Các bác nông dân niềm nở, vừa bán vừa chúc Tết khách mua hàng. - Các bà, các mẹ tay xách nách mang; các bạn nhỏ được bố mẹ cho đi sắm quần áo mới với gương mặt hớn hở. - Tiếng loa phát thanh phát nhạc Xuân, tiếng mặc cả mua bán, tiếng cười nói râm ran tạo nên một bản nhạc vui tươi. - Quầy hàng thích nhất: Gian hàng đồ chơi và tò he. Em thích ngắm những con tò he xanh đỏ được nặn khéo léo. 3. Cảm nhận của em - Em thấy phiên chợ Tết thật ấm áp và gắn kết mọi người. - Em rất thích đi chợ Tết vì được ngắm nhìn sự đủ đầy, no ấm của quê hương. III. Kết bài - Khẳng định tình yêu với nét đẹp văn hóa chợ Tết của quê mình. - Mong năm nào cũng được cùng mẹ đi phiên chợ đặc biệt này. Dàn ý chi tiết Mẫu 2 I. Mở bài - Giới thiệu: Phiên chợ quê ở ven sông, nơi quê ngoại em sinh sống. - Thời gian: Một buổi sáng mùa hè khi em về quê thăm ông bà. - Ấn tượng: Phiên chợ mộc mạc, giản dị và có rất nhiều món quà bánh ngon. II. Thân bài 1. Tả bao quát - Chợ không quá lớn, nằm dưới những gốc đa cổ thụ rợp bóng mát. - Từ xa nhìn lại, chợ thấp thoáng sau lũy tre làng, gợi cảm giác bình yên. 2. Tả chi tiết - Chợ họp sớm để tránh cái nắng gắt của mùa hè, tầm 8 giờ sáng là đông nhất. - Chủ yếu là nông sản "cây nhà lá vườn" như mớ rau muống, rổ trứng gà, những nải chuối chín cây hay những con tôm, con cá vừa đánh bắt dưới sông. - Các bà, các cô mặc áo bà ba, ngồi trên những tấm sạp gỗ cũ kỹ. - Những người hàng xóm láng giềng, vừa mua hàng vừa hỏi thăm sức khỏe nhau thân tình. - Tiếng ve kêu râm ran trên cành cây, hòa lẫn với tiếng chào mời mua rau, mua cá hiền hòa, không quá ồn ào. - Quầy hàng thích nhất: Hàng bánh đúc và chè xanh của cụ già đầu chợ. Bà đã mua cho em một bát chè thơm phức, mát rượi. 3.Cảm nhận của em - Phiên chợ quê ngoại mang lại cảm giác gần gũi, yêu thương. - Em mong mỗi kỳ nghỉ hè đều được về quê để cùng bà xách giỏ đi chợ phiên. III. Kết bài Em rất yêu phiên chợ quê ngoại vì nơi đó lưu giữ kỷ niệm đẹp về bà và tuổi thơ của em. Dàn ý chi tiết Mẫu 3 I. Mở bài - Giới thiệu: Phiên chợ họp ở bãi đất trống đầu làng nơi em sinh sống. - Thời gian: Sáng sớm ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng. - Ấn tượng: Chợ mùng 1 luôn đông đúc và rực rỡ sắc hoa hơn những ngày thường. II. Thân bài 1. Tả bao quát - Phiên chợ sáng sớm mùng 1 trông như một tấm thảm đa sắc màu trải dài dưới ánh nắng mai. - Từ xa nhìn lại, không gian chợ bao phủ bởi một làn sương mỏng quyện với mùi hương trầm thơm ngát. 2. Tả chi tiết - Chợ bắt đầu nhộn nhịp từ lúc 5 giờ sáng, người dân đi chợ sớm để chọn được đồ tươi ngon nhất. - Tràn ngập các loại hoa tươi (hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ); các loại quả đẹp (chuối, bưởi, cam); và các hàng bán trầu cau, hương nến. - Những cô hàng hoa tươi cười chào mời, tay thoăn thoắt bó những bó hoa còn đọng sương sớm. - Các bà, các mẹ xách giỏ đi chọn mua đồ lễ với dáng vẻ thư thái, thành kính. - Tiếng trò chuyện khe khẽ, tiếng rao bán các loại bánh trái và tiếng chim hót trên cây đa đầu chợ tạo nên không khí yên bình nhưng vẫn náo nhiệt. - Quầy hàng thích nhất: Hàng bán trầu cau của các cụ già. Em thích nhìn những miếng trầu được têm cánh phượng khéo léo. III. Kết bài Khẳng định lại tình cảm của em: Phiên chợ mùng 1 là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của quê hương em. Dàn ý chi tiết Mẫu 4 I. Mở bài - Giới thiệu: Phiên chợ đặc biệt vào ngày rằm tháng Giêng tại trung tâm xã. - Thời gian: Diễn ra đúng ngày rằm đầu tiên của năm mới. - Ấn tượng: Đây là phiên chợ "ăn chơi" lớn nhất đầu năm, mọi người đi chợ để cầu mong một năm mới bình an, no đủ. II. Thân bài 1. Tả bao quát - Phiên chợ rằm tháng Giêng rất lớn, người dân từ các thôn lân cận đổ về đông nghịt, chen chân không lọt. - Từ xa nhìn lại, chợ rực rỡ sắc đỏ của những quầy bán đồ thờ cúng và thực phẩm tươi sống. 2. Tả chi tiết - Chợ họp náo nhiệt từ sáng sớm đến tận chiều tối. - Hoa quả tươi, gà trống thiến, xôi gấc đỏ tươi, chè trôi nước và các loại nguyên liệu làm mâm cỗ rằm. - Những người bán hàng nhanh nhẹn, luôn miệng nói lời hay ý đẹp để khách hàng thấy may mắn. - Mọi người tranh thủ mua sắm để về làm mâm cơm cúng "Rằm tháng Giêng" – ngày lễ rất quan trọng của người Việt. - Tiếng mặc cả vui vẻ, tiếng cười nói hỏi han nhau về những ngày Tết vừa qua. - Quầy hàng thích nhất: Gian hàng bán bánh trôi và bánh chay. Em thích hương vị ngọt ngào và mùi thơm của gừng già trong bát chè nóng. III. Kết bài Khẳng định tình cảm yêu mến với phiên chợ quê hương. Em mong phiên chợ luôn giữ được nét nhộn nhịp và ý nghĩa như thế này. Dàn ý chi tiết Mẫu 5 I. Mở bài - Dẫn dắt từ những hình ảnh quen thuộc của quê hương như cây đa, bến nước, con đò. - Giới thiệu về phiên chợ quê – nơi lưu giữ những nét sinh hoạt mộc mạc nhất của người dân quê em. - Nêu địa điểm và thời điểm em định tả (Ví dụ: Chợ trung tâm xã vào một buổi sáng cuối tuần). II. Thân bài 1. Tả bao quát - Chợ nằm trên một khu đất rộng ngay đầu làng, dưới những bóng cây cổ thụ xanh mát. - Chợ không quá lớn với những dãy quán lợp mái ngói rêu phong hoặc mái lá đơn sơ. - Chợ hiện ra như một bức tranh đầy màu sắc với những tán ô đủ màu, hòa cùng màu xanh lục của vườn tược xung quanh. 2. Tả khung cảnh phiên chợ theo trình tự thời gian - Lúc sáng sớm (Chợ bắt đầu họp): + Trời còn mờ sương, tiếng gà gáy râm ran. + Những chuyến xe chở hàng hóa đổ về, tiếng dỡ hàng, tiếng bước chân hối hả. + Các sạp hàng dần hiện ra: hàng rau xanh mướt còn đọng sương, hàng cá quẫy đuôi trong chậu nước. - Lúc giữa buổi (Chợ đông đúc nhất): + Ánh nắng vàng trải dài khắp các lối đi, chợ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. + Âm thanh: Tiếng mời chào đon đả của các cô bán hàng, tiếng mặc cả vui vẻ của người mua, tiếng trẻ con vòi vĩnh mua quà bánh. + Hình ảnh người bán: Các bà, các mẹ mặc áo bà ba giản dị, gương mặt hiền hậu, tay thoăn thoắt cân hàng, gói đồ. + Hình ảnh người mua: Người dân trong làng xách giỏ đi chợ, vừa mua đồ vừa đứng lại hỏi thăm nhau chuyện đồng áng, gia đình. + Mặt hàng nổi bật: Những rổ cam vàng mọng, những gánh hàng xén đủ loại kim chỉ, gương lược. - Lúc chợ vãn (Gần trưa): + Nắng gắt hơn, người thưa dần, những sạp hàng đã vơi bớt đồ. + Mọi người hối hả ra về với chiếc giỏ đầy ắp thực phẩm và những món quà nhỏ cho con trẻ. 3. Cảm xúc của em - Em rất thích cảm giác được chen chân trong dòng người đi chợ, ngắm nhìn sự trù phú của quê hương. - Thích nhất là được bà hoặc mẹ mua cho những món quà quê đơn sơ như chiếc bánh đa, gói xôi gấc. - Thấy trân trọng sức lao động của những người nông dân quê mình. III. Kết bài - Khẳng định lại tình cảm thiết tha với phiên chợ quê. - Dù sau này có đi đâu xa, hình ảnh phiên chợ quê bình dị và ấm áp tình người vẫn mãi in đậm trong tâm trí em.
|






Danh sách bình luận