Giải Bài 15: Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sốngTải vềGiải Bài 15: Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,.... Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Tải về
Câu 1 Nghe kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ (Theo 100 truyện ngụ ngôn về đạo đức)
HOẠ MI, VẸT VÀ QUA (1) Ngày xửa ngày xưa, hoạ mi, vẹt và quạ đều không biết hát. Một hôm, hoạ mi nói với các bạn: - Tôi thấy chim hoàng oanh hát hay lắm nhé! Thật đáng ngưỡng mộ! Vẹt nghe hoạ mi nói vậy liền bảo: - Hay chúng ta đến gặp hoàng oanh, nhờ cậu ấy dạy hát cho. Hoạ mi và quạ đồng ý. (2) Cả ba đến gặp chim hoàng oanh và nói mong muốn của mình. Hoàng oanh đồng ý ngay. Hoàng oanh nói với ba bạn: - Học hát rất vất vả, các bạn phải chịu khó nhé! (3) Mấy ngày đầu, hoàng oanh dạy các bạn luyện giọng. Quạ không kiên nhẫn được, nghĩ trong bụng: “Hôm nào cũng luyện giọng thế này, bao giờ mới hát được cơ chứ?”. Được vài hôm, quạ càu nhàu: - Sao cứ luyện giọng mãi thế? Nói rồi quạ chán nản bay đi, không học nữa. (4) Chỉ có hoạ mi và vẹt là vẫn chăm chỉ đến nhà hoàng oanh học. Ngày ngày trôi qua, hoạ mi và vẹt đã hát được với giọng êm ái. Còn quạ thì chỉ biết phát ra âm thanh buồn bã: quạ... quạ... quạ... (Theo 100 truyện ngụ ngôn về đạo đức) Câu 2 Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh. Phương pháp giải: - Nghe kể chuyện và nhớ lại những nội dung chính của câu chuyện. - Quan sát tranh, dựa vào gợi ý cho mỗi tranh để kể lại. Lời giải chi tiết: Cách 1 - Tranh 1: Ngày xửa ngày xưa, họa mi, vẹt và quạ đều không biết hát. Một hôm, họa mi nói với hai người bạn của mình rằng: - Tôi thấy hoàng oanh hát hay lắm nhé! Thật đáng ngưỡng mộ! Vẹt nghe họa mi nói vậy liền bảo: - Hay chúng mình đến gặp hoàng oanh rồi nhờ cậu ấy dạy hát cho… Họa mi và quạ đồng ý. Thế rồi cả ba người bạn rủ nhau tới nhà hoàng oanh nhờ dạy hát. - Tranh 2: Cả ba bạn tới nhà hoàng oanh và nói rõ mong muốn của mình. Hoàng oanh vui vẻ đồng ý trước lời đề nghị nhờ dạy hát của các bạn. Nó nói với ba bạn rằng: - Học hát vất vả lắm, các bạn phải chăm chỉ nhé! - Tranh 3: Thế rồi, hoàng oanh bắt tay vào việc dạy các bạn học hát. Mấy ngày đầu, nó đều dạy các bạn luyện giọng. Quạ không kiên nhẫn được, nó nghĩ trong bụng “Hôm nào cũng luyện giọng thế này thì bao giờ mới hát được cơ chứ.” Được vài hôm thì quạ càu nhàu: - Sao cứ luyện giọng mãi thế! Nói rồi nó chán nản bay đi, bỏ lại hai bạn học hát với hoàng oanh. - Tranh 4: Chỉ có họa mi và vẹt là vẫn kiên trì đến nhà hoàng oanh học hát. Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng họa mi và vẹt cũng hát được bằng giọng hát êm ái. Chỉ có quạ lười biếng không chịu học là chỉ biết phát ra những âm thanh buồn bã quạ… quạ… quạ…
Xem thêm
Cách 2
Cách 3
- Tranh 1: Ngày xửa, ngày xưa, họa mi, quạ và vẹt đều không biết hát. Một hôm, các bạn bàn nhau đến gặp hoàng oanh để nhờ cậu ấy dạy hát vì hoàng oanh hát rất hay. - Tranh 2: Cả 3 đến gặp chim hoàng oanh và nói mong muốn của mình. Hoàng oanh đồng ý ngay và nói với các bạn học hát rất vất vả, các bạn phải chịu khó. - Tranh 3: Quạ không kiên nhẫn, chán nản bay đi không học hát nữa. - Tranh 4: Chỉ có họa mi và vẹt là vẫn chăm chỉ đến nhà hoàng oanh học nên đã hát được với giọng êm ái. Còn quạ thì chỉ biết phát ra âm thanh buồn bã: quạ…quạ…quạ… - Tranh 1: Ngày xưa, Họa mi, Vẹt và Quạ đều chưa biết hát nên rất ngưỡng mộ giọng ca trong trẻo của bạn Hoàng oanh. Một hôm, Họa mi thỏ thẻ với hai bạn: "Ước gì tụi mình cũng hát hay như Hoàng oanh nhỉ?". Nghe vậy, Vẹt nhanh nhảu gợi ý cả ba cùng đến nhờ Hoàng oanh dạy bảo. Quạ cũng đồng ý, thế là ba người bạn cùng nhau lên đường tìm đến nhà thầy giáo Hoàng oanh. - Tranh 2: Đến nơi, cả ba bày tỏ mong muốn được học hát. Hoàng oanh vui vẻ nhận lời ngay nhưng không quên nhắc nhở: "Tớ sẽ dạy các bạn, nhưng học hát cần sự kiên trì và khổ luyện lắm đấy nhé!". Họa mi, Vẹt và Quạ đều gật đầu hứa sẽ cố gắng hết sức để có được giọng hát hay. - Tranh 3: Những ngày đầu tiên, thầy giáo Hoàng oanh chỉ cho các bạn tập luyện giọng một cách tỉ mỉ. Trong khi Họa mi và Vẹt chăm chú tập theo thì Quạ bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Nó nghĩ bụng: "Cứ tập đi tập lại mấy âm thanh này thật là tẻ nhạt!". Cuối cùng, vì quá thiếu kiên nhẫn, Quạ cằn nhằn rồi tự ý bỏ về, không thèm học tiếp nữa. - Tranh 4: Chỉ còn Họa mi và Vẹt là vẫn bền bỉ tới lớp mỗi ngày. Nhờ sự chăm chỉ, cuối cùng hai bạn đã sở hữu giọng hát vô cùng truyền cảm và ngọt ngào. Còn chú Quạ vì lười biếng và mau nản chí nên mãi mãi không biết hát, cả đời chỉ có thể phát ra những tiếng kêu "quạ... quạ..." buồn bã.
Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Vận dụng Kể cho người thân nghe câu chuyện Họa mi, vẹt và quạ Lời giải chi tiết: Cách 1 Ngày xửa ngày xưa, họa mi, vẹt và quạ đều không biết hát. Một hôm, họa mi nói với hai người bạn của mình rằng: - Tôi thấy hoàng oanh hát hay lắm nhé! Thật đáng ngưỡng mộ! Vẹt nghe họa mi nói vậy liền bảo: - Hay chúng mình đến gặp hoàng oanh rồi nhờ cậu ấy dạy hát cho… Họa mi và quạ đồng ý. Thế rồi cả ba người bạn rủ nhau tới nhà hoàng oanh nhờ dạy hát. Cả ba bạn tới nhà hoàng oanh và nói rõ mong muốn của mình. Hoàng oanh vui vẻ đồng ý trước lời đề nghị nhờ dạy hát của các bạn. Nó nói với ba bạn rằng: - Học hát vất vả lắm, các bạn phải chăm chỉ nhé! Thế rồi, hoàng oanh bắt tay vào việc dạy các bạn học hát. Mấy ngày đầu, nó đều dạy các bạn luyện giọng. Quạ không kiên nhẫn được, nó nghĩ trong bụng “Hôm nào cũng luyện giọng thế này thì bao giờ mới hát được cơ chứ.” Được vài hôm thì quạ càu nhàu: - Sao cứ luyện giọng mãi thế! Nói rồi nó chán nản bay đi, bỏ lại hai bạn học hát với hoàng oanh. Chỉ có họa mi và vẹt là vẫn kiên trì đến nhà hoàng oanh học hát. Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng họa mi và vẹt cũng hát được bằng giọng hát êm ái. Chỉ có quạ lười biếng không chịu học là chỉ biết phát ra những âm thanh buồn bã quạ… quạ… quạ…
Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Ngày xửa, ngày xưa, họa mi, quạ và vẹt đều không biết hát. Một hôm, các bạn bàn nhau đến gặp hoàng oanh để nhờ cậu ấy dạy hát vì hoàng oanh hát rất hay. Cả 3 đến gặp chim hoàng oanh và nói mong muốn của mình. Hoàng oanh đồng ý ngay và nói với các bạn học hát rất vất vả, các bạn phải chịu khó. Quạ không kiên nhẫn, chán nản bay đi không học hát nữa. Chỉ có họa mi và vẹt là vẫn chăm chỉ đến nhà hoàng oanh học nên đã hát được với giọng êm ái. Còn quạ thì chỉ biết phát ra âm thanh buồn bã: quạ…quạ…quạ… Bố mẹ ơi, bố mẹ có biết vì sao bạn Họa mi và bạn Vẹt lại hát hay, còn bạn Quạ thì tiếng kêu lại khàn đặc không? Để con kể cho bố mẹ nghe câu chuyện này nhé! Ngày xửa ngày xưa, cả ba bạn Họa mi, Vẹt và Quạ đều chẳng biết hát đâu ạ. Thấy bạn Hoàng oanh có giọng hát quá tuyệt vời, Họa mi và Vẹt đã rủ Quạ cùng đến xin học hát. Bạn Hoàng oanh tốt bụng đồng ý ngay, nhưng bạn ấy dặn trước là: 'Học hát vất vả lắm, các bạn phải thật kiên trì mới được!'. Những ngày đầu tiên, thầy giáo Hoàng oanh chỉ cho các bạn luyện giọng thôi. Cứ lặp đi lặp lại mãi, bạn Quạ bắt đầu thấy chán. Quạ nghĩ bụng: 'Sao mà cứ bắt luyện giọng mãi thế này thì bao giờ mới được hát bài hay?'. Thế là vì tính nóng vội, Quạ đã tự ý bỏ học và bay đi mất. Trong khi đó, Họa mi và Vẹt vẫn rất chăm chỉ, ngày ngày đều đặn đến nhà Hoàng oanh tập luyện. Nhờ sự nhẫn nại ấy, cuối cùng hai bạn đã có giọng hát vô cùng ngọt ngào và êm ái. Còn bạn Quạ, vì lười biếng và mau nản chí nên suốt đời chẳng biết hát, chỉ phát ra được những tiếng 'quạ... quạ...' buồn bã thôi. Qua câu chuyện này, con thấy rằng nếu mình chăm chỉ và kiên trì thì làm việc gì cũng sẽ thành công đấy bố mẹ ạ!
Xem thêm
Cách 2
Cách 3
|
Danh sách bình luận