Giải Bài 5: Nói và nghe: Kể chuyện Em có xinh không? SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Giải Bài 5: Nói và nghe: Kể chuyện Em có xinh không? SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát tranh, nói tên các nhân vật và sự việc được thể hiện trong tranh.

Em có xinh không?

Phương pháp giải:

Em nhớ lại nội dung câu chuyện, quan sát từng tranh để xác định nhân vật và sự việc xảy ra.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tranh 1

- Nhân vật: Voi anh và voi em

- Sự việc: Voi em hỏi voi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh trả lời rằng “Em xinh lắm!”

Tranh 2

- Nhân vật: Voi em và hươu

- Sự việc: Voi em hỏi hươu rằng “Em có xinh không?”. Hươu đáp rằng “Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.”. Nghe vậy, voi em nhặt vài cành cây khô, gài lên đầu rồi đi tiếp.

Tranh 3

- Nhân vật: Voi em và dê

- Sự việc: Voi em hỏi dê rằng “Em có xinh không?”. Dê đáp rằng “Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi.”. Voi em liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà.

Tranh 4

- Nhân vật: Voi em và voi anh

- Sự việc: Trở về nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi voi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh nói rằng như thế không đẹp đâu. Sau khi soi gương xong, voi em liền bỏ cặp sừng và bộ râu giả xuống. Nó chợt hiểu ra mình chỉ sinh đẹp khi mình chính là voi.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

- Tranh 1: Nhân vật là voi anh và voi em, sự việc là voi em hỏi voi anh “Em có xinh không?” 

- Tranh 2: nhân vật là voi em và hươu, sự việc là sau khi nói chuyện với hươu, voi em bẻ vài cành cây, gài lên đầu để có sừng giống hươu. 

- Tranh 3: nhân vật là voi em và dê, sự việc là sau khi nói chuyện với dê, voi em nhổ một khóm cỏ dại bên đường, dính vào cằm mình cho giống dê. 

- Tranh 4: nhân vật là voi anh và voi em, sự việc là voi em (với sừng và râu giả) đang nói chuyện với voi anh ở nhà, voi anh rất ngỡ ngàng trước việc voi em có sừng và râu. 

Tranh 1:

 

- Nhân vật: Voi anh và voi em.

 

 

- Sự việc: Voi em hỏi anh mình có xinh không và được anh khen ngợi.

 

Tranh 2:

 

- Nhân vật: Voi em và hươu.

 

 

- Sự việc: Nghe hươu chê thiếu sừng, voi em lấy cành cây khô gài lên đầu làm sừng giả.

 

Tranh 3:

 

- Nhân vật: Voi em và dê.

 

 

- Sự việc: Nghe dê chê thiếu râu, voi em nhổ cỏ gắn vào cằm để giả làm râu.

 

Tranh 4:

 

- Nhân vật: Voi anh và voi em.

 

- Sự việc: Bị anh chê xấu, voi em bỏ sừng và râu giả ra. Bạn ấy nhận ra mình đẹp nhất khi là chính mình.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Câu 2

Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh

Phương pháp giải:

Em dựa vào tranh và bài tập 1 đã làm để kể lại.

Lời giải chi tiết:

Cách1

Đoạn 1:

Voi em rất chăm chút cho bản thân mình. Bạn ấy thích mặc đẹp và cũng thích được khen là đẹp. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh bao giờ cũng khen: “Em xinh lắm!”.

Đoạn 2:

Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi rằng:

- Em có xinh không?

Hươu ngắm voi rồi lắc đầu:

- Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có đôi sừng giống hươu. Nó bèn nhặt vài cành cây khôi, gài lên đầu rồi đi tiếp.

Đoạn 3:

Gặp dê, voi lại hỏi:

- Em có xinh không?

Dê nhìn voi rồi đáp rằng:

- Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi.

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có bộ râu giống dê. Bạn ấy liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà.

Đoạn 4:

Về đến nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi voi anh:

- Em có xinh hơn không?

Voi anh nói:

- Trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm!

Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ cặp sừng và bộ râu giả ra, bạn ấy thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Lúc này, voi em mới hiểu ra rằng mình chỉ xinh đẹp khi mình là chính mình.


Cách 2

- Tranh 1: Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, nó luôn hỏi anh “Em có xinh không?”, voi anh bao giờ cũng khen “Em xinh lắm!” 

- Tranh 2: Một hôm, voi em gặp hươu con, nó hỏi “Tớ có xinh không?”. Hươu trả lời “Chưa xinh lắm vì cậu không có đôi sừng giống tớ”. Nghe xong, voi em liền nhặt vài cành cây khô gài lên đầu cho giống hươu. 

- Tranh 3: Gặp dê, voi hỏi: “Em có xinh không?”, dê trả lời “Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi”. Nghe vậy, voi liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà. 

- Tranh 4: Có đôi sừng và bộ râu giả, về nhà, voi em hớn hở hỏi anh: “Anh, em có xinh hơn không?”, voi anh chê voi em xấu khi có thêm sừng và râu. Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Nó liền bỏ đôi sừng và chòm râu đi và thấy mình xinh đẹp hẳn lên. 

Xem thêm
Cách 3

- Đoạn 1:
Voi em rất điệu đà và thích được khen đẹp. Ở nhà, lúc nào bạn ấy cũng hỏi anh trai: "Em có xinh không?". Voi anh luôn mỉm cười đáp: "Em xinh lắm!".

- Đoạn 2:
Một hôm gặp hươu, voi em hỏi mình có xinh không. Hươu bảo: "Chưa xinh vì em thiếu đôi sừng". Voi em bèn nhặt vài cành cây khô gài lên đầu làm sừng rồi đi tiếp.

- Đoạn 3:
Gặp dê, voi em lại hỏi câu cũ. Dê lắc đầu: "Cậu không có bộ râu giống tôi". Voi em liền nhổ một khóm cỏ gắn vào cằm cho giống dê rồi mới chạy về nhà.

- Đoạn 4:
Thấy em có sừng và râu giả, voi anh thốt lên: "Trông xấu lắm!". Voi em soi gương thấy mình thật kỳ cục. Khi bỏ hết ra, bạn ấy thấy mình xinh hẳn lên và hiểu rằng mình đẹp nhất khi là chính mình.

Xem thêm
Cách 3

Vận dụng

Kể cho người thân về nhân vật voi em trong câu chuyện.

Phương pháp giải:

Em dựa vào phần kể chuyện theo đoạn.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Tham khảo:

Voi em rất chăm chút cho bản thân mình. Bạn ấy thích mặc đẹp và cũng thích được khen là đẹp. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh bao giờ cũng khen: “Em xinh lắm!”.

Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi rằng:

- Em có xinh không?

Hươu ngắm voi rồi lắc đầu:

- Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có đôi sừng giống hươu. Nó bèn nhặt vài cành cây khôi, gài lên đầu rồi đi tiếp.

Gặp dê, voi lại hỏi:

- Em có xinh không?

Dê nhìn voi rồi đáp rằng:

- Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi.

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có bộ râu giống dê. Bạn ấy liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà.

Về đến nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi voi anh:

- Em có xinh hơn không?

Voi anh nói:

- Trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm!

Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ cặp sừng và bộ râu giả ra, bạn ấy thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Lúc này, voi em mới hiểu ra rằng mình chỉ xinh đẹp khi mình là chính mình.

Loigiaihay.com

Xem thêm
Cách 2
Cách 3

Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, nó luôn hỏi anh “Em có xinh không?”, voi anh bao giờ cũng khen “Em xinh lắm!”. Một hôm, voi em gặp hươu con, nó hỏi “Tớ có xinh không?”. Hươu trả lời “Chưa xinh lắm vì cậu không có đôi sừng giống tớ”. Gặp dê, voi hỏi: “Em có xinh không?”, dê trả lời “Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi”. Nghe vậy, voi liền nhặt vài cành cây khô gài lên đầu và nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà. Có đôi sừng và bộ râu giả, về nhà, voi em hớn hở hỏi anh: “Anh, em có xinh hơn không?”, voi anh chê voi em xấu khi có thêm sừng và râu. Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Nó liền bỏ đôi sừng và chòm râu đi và thấy mình xinh đẹp hẳn lên. 

Cô bé Voi em vốn rất điệu đà và luôn khao khát mình trở nên xinh đẹp nhất. Ở nhà, lúc nào bạn ấy cũng quẩn quanh bên anh trai để hỏi: "Anh ơi, trông em có duyên không?". Voi anh hiền lành lần nào cũng mỉm cười: "Em của anh lúc nào cũng xinh xắn hết!".

Thế nhưng, khi ra ngoài, Voi em lại bắt gặp những người bạn khác. Hươu con bảo Voi em chưa đẹp vì thiếu đôi sừng oai vệ. Bác Dê lại nói Voi em kém xinh vì chẳng có bộ râu dài. Nghe lời bạn, Voi em ngây thơ nhặt cành cây khô làm sừng, lại nhổ khóm cỏ dại dán vào cằm làm râu rồi hớn hở chạy về khoe anh.

Vừa thấy em, voi anh đã thốt lên: "Trời ơi, trông em kỳ cục và xấu lắm!". Voi em vội soi gương, thấy mình trong gương thật nực cười. Khi trút bỏ hết những thứ giả tạo ấy đi, Voi em thấy mình xinh đẹp và nhẹ nhàng hẳn lên. Bạn ấy đã hiểu ra rằng: Mỗi loài đều có vẻ đẹp riêng, và mình chỉ thực sự tỏa sáng khi là chính mình.

Xem thêm
Cách 2
Cách 3
Tải về

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close