20+ Mẫu dàn ý bài văn NLXH 200 chữ về vô cảm hay nhất

I. Mở bài - Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận: Xã hội ngày càng hiện đại nhưng con người dường như xa cách nhau hơn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chung

I. Mở bài

- Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận: Xã hội ngày càng hiện đại nhưng con người dường như xa cách nhau hơn.

- Bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề: Hiện tượng vô cảm ("bệnh vô cảm") đang là một vấn đề nhức nhối trong lối sống hiện nay.

II. Thân bài

1. Giải thích vấn đề

Định nghĩa ngắn gọn về vô cảm

2. Bàn luận về vấn đề:

- Biểu hiện: Nêu những hành động thể hiện việc làm vô cảm.

- Tác hại: Vô cảm đem lại những hậu quả gì đối với bản thân, công việc, các mối quan hệ?

3. Dẫn chứng

Các tấm gương, hành động tiêu biểu.

4. Phản đề/ý kiến trái chiều:

Lối sống tích cực.

5. Thông điệp

Làm thế nào để có thể sống tích cực?

III. Kết bài

- Khái quát lại vấn đề nghị luận: Vô cảm là một "căn bệnh" nguy hiểm.

- Liên hệ bản thân: Hãy sống "mình vì mọi người", lan tỏa tình yêu thương để cuộc sống ý nghĩa hơn.

Dàn ý chi tiết Mẫu 1

I. Mở bài

Trong cuộc sống hiện nay, bên cạnh những con người giàu lòng nhân ái vẫn tồn tại một hiện tượng đáng lo ngại là sự vô cảm. Đây là một thái độ sống tiêu cực cần được nhận thức và thay đổi.

II. Thân bài

1. Giải thích: 

Vô cảm là trạng thái thờ ơ, lạnh nhạt, không quan tâm đến cảm xúc, nỗi đau hay khó khăn của người khác và những vấn đề xảy ra xung quanh.

2. Bàn luận:

- Biểu hiện: 

+ Thờ ơ trước nỗi đau, khó khăn của người khác.

+ Không sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người gặp hoạn nạn.

+ Chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà bỏ qua những vấn đề của cộng đồng.

- Tác hại:  

+ Làm suy giảm tình yêu thương và sự gắn kết giữa con người với con người.

+ Khiến xã hội trở nên lạnh lùng, thiếu sự sẻ chia.

+ Làm con người dần mất đi những giá trị đạo đức tốt đẹp.

3. Dẫn chứng: 

Giữa dòng đời lạnh lùng, vẫn còn đó những câu chuyện ấm áp về lòng tốt: các bác sĩ không quản ngại đêm hôm lên tàu cứu người, các bạn trẻ thành lập đội "shipper áo xanh" đi chợ giúp người già trong mùa dịch, những "căn bếp yêu thương" nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Họ là những tấm gương sáng, thắp lên ngọn lửa nhân ái, xua tan bóng tối của sự vô cảm.

4. Phản đề/ý kiến trái chiều:

Tuy nhiên, trong xã hội vẫn có nhiều người giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.

5. Thông điệp

Mỗi người cần biết quan tâm, sẻ chia và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

III. Kết bài

- Khái quát lại vấn đề nghị luận: Vô cảm là thái độ sống đáng phê phán và cần được loại bỏ.

- Liên hệ bản thân: Mỗi người cần rèn luyện lòng nhân ái, biết yêu thương và giúp đỡ người khác để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Dàn ý chi tiết Mẫu 2

I. Mở bài

Trong khi y học nỗ lực chữa trị những căn bệnh nan y, xã hội lại đang đối mặt với một loại "virus" đáng sợ không kém: bệnh vô cảm. Đây là lối sống thờ ơ, lạnh nhạt trước nỗi đau và niềm vui của người khác, đang làm xói mòn đạo đức xã hội.

II. Thân bài

1. Giải thích: 

Vô cảm: Là trạng thái chai lỳ cảm xúc, không biết xúc động, không biết xót thương hay bất bình trước những sự việc diễn ra xung quanh mình.

2. Bàn luận:

- Biểu hiện: 

+ Thấy người gặp nạn thì ngó lơ, thậm chí đứng xem, quay phim, chụp ảnh để "câu view" thay vì giúp đỡ.

+ Thờ ơ với các vấn đề chung của cộng đồng, sống ích kỷ "mũ ni che tai".

- Tác hại:  

+ Đối với cá nhân: Biến con người thành những "cỗ máy", sống một cuộc đời đơn độc, vô nghĩa.

+ Đối với xã hội: Làm rạn nứt các mối quan hệ, tạo nên một cộng đồng bất an và kìm hãm sự phát triển nhân văn.

3. Dẫn chứng: 

Hình ảnh đám đông tụ tập xem một vụ tai nạn giao thông mà không ai gọi cấp cứu, hoặc việc im lặng trước hành vi bạo lực nơi công cộng.

4. Phản đề/ý kiến trái chiều:

Cần phân biệt vô cảm với sự điềm tĩnh hay việc lựa chọn giúp đỡ một cách thông minh, đúng pháp luật để bảo vệ bản thân.

5. Thông điệp

"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương."

III. Kết bài

- Khái quát lại vấn đề nghị luận: Vô cảm là cái chết lâm sàng của tâm hồn.

- Liên hệ bản thân: Là một người trẻ, em tự nhủ phải nuôi dưỡng lòng trắc ẩn qua những hành động nhỏ nhất, kiên quyết nói không với sự thờ ơ để cuộc sống trở nên ấm áp hơn.

Dàn ý chi tiết Mẫu 3

I. Mở bài

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, bên cạnh những giá trị tốt đẹp được vun đắp, con người đang phải đối mặt với một căn bệnh tinh thần nguy hiểm: đó là sự vô cảm. Vô cảm đang trở thành một vấn nạn nhức nhối, ăn mòn những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.

II. Thân bài

1. Giải thích: 

Vô cảm là trạng thái con người trở nên lạnh lùng, thờ ơ, không có cảm xúc trước những sự việc, hiện tượng xảy ra xung quanh, đặc biệt là trước nỗi đau, sự bất hạnh của người khác.

2. Bàn luận:

- Biểu hiện: 

+ Thờ ơ, dửng dưng trước nỗi đau của đồng loại (người bị nạn, người già yếu, trẻ em lang thang...).

+ Sống khép kín, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không muốn tham gia các hoạt động cộng đồng.

+ Chứng kiến cái xấu, cái ác nhưng làm ngơ, không lên tiếng.

+ Trên mạng xã hội: vô tư bình luận những lời cay nghiệt trước những mảnh đời bất hạnh.

- Tác hại: 

+ Với cá nhân: Con người trở nên cô độc, tâm hồn khô cằn, nghèo nàn, đánh mất đi những rung động yêu thương.

+ Với xã hội: Làm sứt mẻ, rạn vỡ các mối quan hệ, băng hoại đạo lý "thương người như thể thương thân" ngàn đời của dân tộc, khiến xã hội trở nên lạnh lùng, vô cảm.

3. Dẫn chứng: 

Hình ảnh người đi đường dửng dưng trước cụ già bị ngã, hay nạn nhân bị tai nạn nằm trên vỉa hè. Những vụ việc đau lòng về trẻ em bị bạo hành ngay trong chính gia đình mình nhưng không ai lên tiếng.

4. Phản đề/ý kiến trái chiều:

Bên cạnh đó, xã hội vẫn còn vô số tấm lòng vàng: những chuyến xe tình thương, những nhà hảo tâm giấu mặt sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn. Họ là những bông hoa đẹp giữa dòng đời.

5. Thông điệp

Hãy mở rộng trái tim, sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn. Một chút quan tâm, sẻ chia sẽ sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh và khiến cuộc sống này ý nghĩa hơn.

III. Kết bài

- Khái quát lại vấn đề nghị luận: Vô cảm là một "căn bệnh" nguy hiểm, cần được đẩy lùi bằng tình yêu thương và trách nhiệm của mỗi người.

- Liên hệ bản thân: Là học sinh, em sẽ luôn rèn luyện lòng nhân ái, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh để trở thành một công dân có ích.

Dàn ý chi tiết Mẫu 4

I. Mở bài

Cuộc sống này sẽ thật lạnh lùng, tẻ nhạt, vô cảm nếu con người ta sống mà không có tình yêu thương, chỉ biết đến bản thân mình. Tình cảm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con người, nó tạo tiền đề để xã hội này phát triển vững bền hơn. Tuy nhiên, một điều chúng ta có thể nhìn ra rõ hiện nay chính là căn bệnh vô cảm ngày càng gia tăng.

II. Thân bài

1. Giải thích: 

Vô cảm: thái độ lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm, không quan tâm đến mọi người, mọi vật xung quanh. Bên cạnh đó, vô cảm còn là sự không rung cảm trước nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác, của đồng loại. Người sống vô cảm là người ích kỉ, hẹp hòi, lạnh lùng, chúng ta không nên sống theo lối sống này.

2. Bàn luận:

- Biểu hiện: 

+ Lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, thờ ơ với mọi người, mọi thứ xung quanh.

+ Người vô cảm là người khó rung động trước hoàn cảnh của người khác, những người này thường không giúp đỡ người khó khăn trước mắt mình, sống với thái độ dửng dưng.

+ Người vô cảm thường xa rời với tập thể, tự mình tách biệt, khi gặp khó khăn sẽ khó có được sự giúp đỡ của người khác.

- Tác hại: 

+ Tự mình tách biệt với xung quanh, không có sự gắn kết với mọi người, dần dần cảm thấy cô độc.

+ Việc không rung cảm, yêu thương, san sẻ và giúp đỡ người xung quanh không những đáng nhận lại chỉ trích mà sẽ bị cả xã hội lên án về lối sống này.

+ Người vô cảm sẽ nảy sinh những tính xấu khác: hẹp hòi, chỉ biết đến bản thân, ích kỉ, nhỏ nhen, dần sẽ trở thành người xấu bị mọi người né tránh.

3. Dẫn chứng: 

Khi một nữ sinh tự tử vì áp lực học tập hay một mảnh đời bất hạnh được chia sẻ, nhiều người thay vì cảm thông, chia sẻ lại vô tư bình luận những lời cay nghiệt, mỉa mai, đổ lỗi. Họ không hề biết rằng những "dòng trạng thái" vô tâm ấy có thể trở thành "gáo nước lạnh" dập tắt hy vọng cuối cùng của một con người đang tuyệt vọng.

4. Phản đề/ý kiến trái chiều:

Trong xã hội vẫn còn có những người sống có tấm lòng nhân hậu, sống tình nghĩa, biết yêu thương và san sẻ với những người xung quanh, biết thương cảm với những mảnh đời bất hạnh; những người này và những thông điệp tốt đẹp cần được chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng để mọi người biết đến và học tập.

5. Thông điệp

Mỗi người được tự lựa chọn cho mình cách sống, tình cảm và cảm xúc của mình là do mình điều khiển, hãy sống thật chan hòa, yêu thương mọi người để mỗi ngày đều là những ngày vui. 

III. Kết bài

- Khái quát lại vấn đề nghị luận: Tóm lại, vô cảm không chỉ là một trạng thái tâm lý mà là một "vết sẹo" về đạo đức đang làm xói mòn những giá trị nhân văn tốt đẹp nhất của con người.

- Liên hệ bản thân: Em sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, nhường chỗ cho người già trên xe buýt, sẵn sàng lên tiếng trước những điều sai trái. 

Dàn ý chi tiết Mẫu 5

I. Mở bài

Xã hội đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế… Chính sự phát triển như vũ bão này lại là tác nhân khiến cho thái độ sống của con người với nhau trở nên xa lạ, không còn thân thiết. Bởi guồng quay cuộc sống kéo họ vào những bận rộn, hối hả đời thường. Và thái độ sống vô cảm, thờ ơ cũng từ đó mà hình thành nên.

II. Thân bài

1. Giải thích: 

Vô cảm chính là thái độ sống lạnh nhạt, thờ ơ đối với cuộc sống, với những người ở xung quanh chúng ta. Bản thân chúng ta không quan tâm, không có trách nhiệm đối với chính bản thân mình và với người khác.

2. Bàn luận:

- Biểu hiện: 

+ Sự thờ ơ với những buồn vui, sướng khổ của những phận người ở xung quanh mình. 

+ Lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, thờ ơ với mọi người, mọi thứ xung quanh.

+ Người vô cảm là người khó rung động trước hoàn cảnh của người khác, những người này thường không giúp đỡ người khó khăn trước mắt mình, sống với thái độ dửng dưng.

- Tác hại: 

+ Biến con người ta trở thành một công cụ vô tri vô giác không có tình thương. 

+ Tự mình tách biệt với xung quanh, không có sự gắn kết với mọi người, dần dần cảm thấy cô độc.

+ Việc không rung cảm, yêu thương, san sẻ và giúp đỡ người xung quanh không những đáng nhận lại chỉ trích mà sẽ bị cả xã hội lên án về lối sống này.

+ Người vô cảm sẽ nảy sinh những tính xấu khác: hẹp hòi, chỉ biết đến bản thân, ích kỉ, nhỏ nhen, dần sẽ trở thành người xấu bị mọi người né tránh.

3. Dẫn chứng: 

Vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị mẹ và cha dượng bạo hành dã man dẫn đến tử vong năm 2021 là một hồi chuông đau lòng về sự vô cảm. Dù bé sống trong khu trọ đông đúc, những tiếng la hét, đánh đập diễn ra thường xuyên nhưng không một ai lên tiếng can ngăn hay báo cho chính quyền. Sự im lặng, thờ ơ của những người xung quanh đã vô tình tiếp tay cho cái ác, khiến một sinh linh non trẻ mãi mãi ra đi.

4. Phản đề/ý kiến trái chiều:

Tuy nhiên, còn rất nhiều người có tinh thần yêu thương nhân loại, sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn...

5. Thông điệp

"Người với người sống để yêu nhau" 

III. Kết bài

- Khái quát lại vấn đề nghị luận: Vô cảm không chỉ là sự thờ ơ nhất thời mà đã trở thành một "căn bệnh" tinh thần nguy hiểm, âm thầm hủy hoại những giá trị nhân văn tốt đẹp của con người và cộng đồng.

- Liên hệ bản thân: Là một học sinh, em sâu sắc hiểu rằng: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương".

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close