20+ Mẫu dàn ý bài văn NLXH 600 chữ về vô cảm hay nhấtI. Mở bài - Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận: Xã hội ngày càng hiện đại nhưng con người dường như xa cách nhau hơn. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý chung I. Mở bài - Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận: Xã hội ngày càng hiện đại nhưng con người dường như xa cách nhau hơn. - Bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề: Sự xuất hiện của "bệnh vô cảm" - căn bệnh ung thư tâm hồn đang lan rộng và tàn phá các giá trị đạo đức truyền thống. II. Thân bài 1. Giải thích vấn đề Định nghĩa ngắn gọn về vô cảm 2. Bàn luận về vấn đề: - Biểu hiện: Nêu những hành động thể hiện việc làm vô cảm. - Tác hại: Vô cảm đem lại những hậu quả gì đối với bản thân, công việc, các mối quan hệ? 3. Dẫn chứng Các tấm gương, hành động tiêu biểu 4. Phản đề/ý kiến trái chiều: Lối sống tích cực 5. Thông điệp Làm thế nào để có thể sống tích cực? III. Kết bài - Khái quát lại vấn đề nghị luận: Vô cảm là một "căn bệnh" nguy hiểm. - Liên hệ bản thân: Hãy sống "mình vì mọi người", lan tỏa tình yêu thương để cuộc sống ý nghĩa hơn. Dàn ý chi tiết Mẫu 1 I. Mở bài Con người sống trong xã hội luôn cần đến sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương giữa người với người. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay vẫn tồn tại một hiện tượng đáng lo ngại là sự vô cảm, khiến các mối quan hệ trở nên lạnh nhạt và thiếu sự gắn kết. II. Thân bài 1. Giải thích: Vô cảm là thái độ sống thờ ơ, lạnh nhạt, không quan tâm đến cảm xúc, nỗi đau hay những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Người vô cảm thường chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không có sự đồng cảm hay chia sẻ với người khác. 2. Bàn luận: - Biểu hiện: + Thờ ơ trước khó khăn, đau khổ của người khác. + Không sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người gặp hoạn nạn. + Thiếu quan tâm đến gia đình, bạn bè hoặc các vấn đề của xã hội. + Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ đứng ngoài bình luận hoặc thậm chí chế giễu trước những hoàn cảnh đáng thương. - Tác hại: + Làm suy giảm tình yêu thương và sự gắn bó giữa con người với con người. + Khiến xã hội trở nên lạnh lùng, thiếu sự sẻ chia và giúp đỡ. + Gây tổn thương cho những người đang gặp khó khăn khi họ không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. + Lâu dần làm con người mất đi những giá trị đạo đức và nhân văn tốt đẹp. 3. Dẫn chứng: Nhà bác học thiên tài Nikola Tesla, dù có những phát minh vĩ đại cống hiến cho nhân loại, những năm tháng cuối đời lại sống trong cảnh cô độc, nghèo khó, bị lãng quên. Ông chết trong một căn phòng trọ tại khách sạn New Yorker, và phải đến hai ngày sau người ta mới phát hiện ra thi thể. Sự thờ ơ của xã hội đương thời trước một nhà khoa học lỗi lạc là một minh chứng đau xót cho sự vô cảm của con người. 4. Phản đề/ý kiến trái chiều: Một số người cho rằng việc không can thiệp vào chuyện của người khác là để tránh rắc rối hoặc nguy hiểm cho bản thân. Tuy nhiên, nếu ai cũng thờ ơ và vô cảm thì xã hội sẽ trở nên lạnh lùng, thiếu tình người. 5. Thông điệp Chỉ khi con người biết yêu thương và đồng cảm, xã hội mới trở nên tốt đẹp và nhân văn hơn. III. Kết bài - Khái quát lại vấn đề nghị luận: Vô cảm là một thái độ sống tiêu cực, làm suy giảm những giá trị tốt đẹp của xã hội và cần được phê phán. - Liên hệ bản thân: Mỗi người cần rèn luyện lòng nhân ái, biết quan tâm và giúp đỡ người khác khi có thể, từ đó góp phần xây dựng một xã hội giàu tình yêu thương và sự sẻ chia. Dàn ý chi tiết Mẫu 2 I. Mở bài Cuộc sống hiện đại với sự bùng nổ của công nghệ và nhịp sống hối hả đang kéo con người lại gần nhau về khoảng cách địa lý nhưng dường như lại đẩy nhau ra xa về khoảng cách tâm hồn. Một trong những hiện trạng đáng báo động nhất chính là "bệnh vô cảm" – sự tê liệt về cảm xúc và lòng trắc ẩn trước nỗi đau của đồng loại. II. Thân bài 1. Giải thích: Vô cảm là gì? Là sự trơ lì cảm xúc, thờ ơ, lãnh đạm với những gì xảy ra xung quanh. Người vô cảm không biết phẫn nộ trước cái ác, không biết xót thương trước nỗi đau và cũng không biết vui mừng trước hạnh phúc của người khác. 2. Bàn luận: - Biểu hiện: + Ngoài đời thực: Thấy người gặp tai nạn giao thông thì đứng nhìn, quay phim thay vì cứu giúp; thấy cái ác (móc túi, bạo lực) thì im lặng vì sợ liên lụy. + Trong gia đình: Con cái thờ ơ với sự vất vả của cha mẹ, các thành viên ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người một chiếc điện thoại, thiếu hẳn sự kết nối tâm hồn. + Trên mạng xã hội: Hiện tượng "ném đá" hội đồng, hả hê trước nỗi bất hạnh của người khác (toxic) hoặc sự dửng dưng lướt qua những lời kêu cứu. - Tác hại: + Đối với cá nhân: Biến con người thành những cỗ máy vô hồn, sống cuộc đời nghèo nàn về cảm xúc và cuối cùng sẽ bị cộng đồng cô lập. + Đối với xã hội: Làm suy đồi đạo đức, phá vỡ truyền thống "lá lành đùm lá rách", tạo ra một xã hội bất ổn, nơi cái ác lên ngôi vì sự im lặng của những người xung quanh. 3. Dẫn chứng: Hình ảnh nhân vật Nghị Hạnh trong "Tắt đèn" hay những tác phẩm phê phán lối sống vị kỷ, lạnh lùng. 4. Phản đề/ý kiến trái chiều: Đôi khi sự im lặng không phải là vô cảm mà là sự quan sát để tìm cách giúp đỡ đúng pháp luật, an toàn. 5. Thông điệp Hãy học cách lắng nghe và thấu cảm; hãy nhớ rằng sự tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. III. Kết bài - Khái quát lại vấn đề nghị luận: Vô cảm là một căn bệnh đáng sợ hơn bất kỳ loại virus nào, bởi nó tàn phá từ bên trong tâm hồn. - Liên hệ bản thân: Em sẽ rèn luyện cho mình một trái tim biết rung động, bắt đầu từ việc quan tâm đến gia đình, giúp đỡ bạn bè và kiên quyết lên tiếng trước những điều sai trái. Dàn ý chi tiết Mẫu 3 I. Mở bài Cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả, bộn bề lo toan đang khiến con người dần xa cách nhau hơn. Giữa dòng chảy vô tận ấy, một "căn bệnh" tinh thần nguy hiểm đang âm thầm lan rộng: đó là sự vô cảm. II. Thân bài 1. Giải thích: Vô cảm là trạng thái con người trở nên lạnh lùng, dửng dưng, không có rung động hay cảm xúc trước những sự việc, hiện tượng diễn ra xung quanh, đặc biệt là trước nỗi đau, sự bất hạnh của đồng loại. Đó là sự "chai sạn" về tình cảm, đánh mất khả năng đồng cảm, sẻ chia. 2. Bàn luận: - Biểu hiện: + Trong đời sống hàng ngày: Thờ ơ, dửng dưng trước nỗi đau của người khác như người bị tai nạn nằm bên đường, cụ già yếu cần giúp đỡ, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Nhiều người sống khép kín trong "vỏ ốc" của riêng mình, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không muốn tham gia các hoạt động cộng đồng. + Trước cái xấu, cái ác: Chứng kiến cảnh bạo lực học đường, bất công, tham nhũng nhưng làm ngơ, im lặng, không dám lên tiếng vì sợ liên lụy bản thân. + Trên không gian mạng: Vô tư bình luận những lời cay nghiệt, mỉa mai trước những mảnh đời bất hạnh; thích thú trước những clip bạo lực, thảm họa; vô cảm trước những lời cầu cứu tuyệt vọng. - Tác hại: + Đối với cá nhân: Con người trở nên cô độc, tâm hồn khô cằn, nghèo nàn, đánh mất đi những rung động yêu thương. Sống vô cảm lâu ngày sẽ khiến nhân cách bị bào mòn, dễ trở nên ích kỷ, tàn nhẫn. + Đối với gia đình: Tình cảm gia đình rạn nứt, cha mẹ vô cảm trước những thay đổi tâm sinh lý của con cái, con cái thờ ơ trước nỗi vất vả của đấng sinh thành. + Đối với xã hội: Làm sứt mẻ, rạn vỡ các mối quan hệ cộng đồng, băng hoại đạo lý "thương người như thể thương thân" ngàn đời của dân tộc. Khi sự vô cảm lan rộng, xã hội trở nên lạnh lùng, vô hồn, tạo điều kiện cho cái ác, cái xấu phát triển. 3. Dẫn chứng: Trong truyện "Cô bé bán diêm" của nhà văn Andersen, điều ám ảnh hơn cả chính là sự vô cảm của những người qua đường. Họ nhìn thấy em - một cô bé đầu trần, chân đất, run rẩy vì lạnh - nhưng không một ai dừng lại hỏi han, không một ai mua giúp em bao diêm nào. Họ vội vã bước qua, mải mê với niềm vui sum hầy của riêng mình, mặc kệ em bé tội nghiệp co ro trong xó tối. Chính sự thờ ơ, lạnh lùng của những người xung quanh đã góp phần đẩy em đến cái chết thương tâm trong đêm đông tuyết phủ. 4. Phản đề/ý kiến trái chiều: Bên cạnh những biểu hiện đáng buồn trên, xã hội vẫn còn vô số tấm lòng vàng: những chuyến xe tình thương, những "bếp ăn yêu thương" nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, các bạn trẻ tình nguyện giúp đỡ đồng bào vùng lũ, những nhà hảo tâm giấu mặt sẵn sàng chia sẻ với người khó khăn. 5. Thông điệp Vô cảm không phải là bản chất tự nhiên của con người, mà là "căn bệnh" có thể phòng ngừa và đẩy lùi. III. Kết bài - Khái quát lại vấn đề nghị luận: Vô cảm là một "căn bệnh" tinh thần nguy hiểm, âm thầm hủy hoại những giá trị nhân văn tốt đẹp của con người và cộng đồng. - Liên hệ bản thân: Là một học sinh, em sẽ luôn rèn luyện lòng nhân ái, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh. Dàn ý chi tiết Mẫu 4 I. Mở bài Đại văn hào Nga Maxim Gorky đã từng nói: "Nơi lạnh giá nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình yêu thương. Tình yêu thương là điều quý giá của con người; "nó gắn kết con người lại với nhau"; sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh và khiến cho Tuy nhiên, có một mặt trái đáng buồn trong xã hội chúng ta hiện nay là con người đang dần đánh mất đi tình yêu thương này để sống ích kỷ, với trái tim lạnh lùng, chỉ nghĩ đến bản thân mình, lạnh lùng, thậm chí thờ ơ với mọi thứ xung quanh. II. Thân bài 1. Giải thích: “Bệnh vô cảm” là căn bệnh tâm hồn của những con người lạnh lùng, vô cảm, sống ích kỷ, lạnh lùng. Họ thờ ơ, nhắm mắt làm ngơ trước những điều xấu xa, hay những bất hạnh, bất hạnh của những người xung quanh. 2. Bàn luận: - Biểu hiện: + Dửng dưng trước buồn vui, đau khổ, trước số phận của những người xung quanh. + Khi đi gặp người bị tai nạn, gãy tay, gãy chân hay nằm bất tỉnh, những người vô tâm không có phản ứng gì mà chỉ có thể dửng dưng nhìn với thái độ "Thờ ơ con mắt lạnh. Nhìn chúng có hề chi!” - Tác hại: + Đối với cá nhân: Cô đơn, tẻ nhạt, nhân cách suy thoái, hình thành tính cách ích kỷ, nhỏ nhen. + Đối với gia đình: Mối quan hệ lỏng lẻo, thiếu kỹ năng xã hội và tình cảm. + Đối với xã hội: Xói mòn lòng tin cộng đồng, phá hủy tính nhân văn. Tiếp tay cho cái ác, bất công, hiệu ứng người ngoài cuộc. Cản trở sự tiến bộ của xã hội, thậm chí nguy hại đến vận mệnh dân tộc. 3. Dẫn chứng: Vụ án tiêu cực PMU 18 làm chấn động dư luận trong và ngoài nước xảy ra cách đây chưa lâu là bằng chứng chứng minh cho "bệnh vô cảm" đã đến mức đồng nghĩa với tội ác. Những quan chức tham nhũng, mất phẩm chất đã liều lĩnh tham ô hàng triệu đô la để cờ bạc, cá độ bóng đá và ăn chơi sa đọa. Bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu con đường do PMU 18 chỉ đạo thiết kế và thi công đều có vấn đề về chất lượng. Chắc chắn là họ luôn nghĩ đến quyền lợi cá nhân, tìm mọi cách để "vinh thân phì gia" chứ không nghĩ đến lợi ích to lớn và lâu dài của nhân dân, đất nước. 4. Phản đề/ý kiến trái chiều: Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo để không đánh đồng sự vô cảm với sự thận trọng hay tư duy bình tĩnh trước nghịch cảnh. Trong một xã hội đầy rẫy những chiêu trò lừa đảo "dàn cảnh", việc một người dừng lại quan sát, gọi điện cho cơ quan chức năng thay vì lao vào giúp đỡ một cách mù quáng không phải là vô cảm, mà là sự giúp đỡ có trí tuệ và bảo đảm an toàn cho bản thân. 5. Thông điệp Học lối sống lành mạnh, biết yêu thương chia sẻ đồng cảm với những người xung quanh. III. Kết bài - Khái quát lại vấn đề nghị luận: Tình yêu là thứ quý giá của con người; Căn bệnh vô cảm đã làm mất đi phẩm chất này, cũng như sự biến đổi máu đỏ thành máu trắng. Mỗi trái tim con người cần được thắp sáng ước mơ, khát vọng, ý chí và sức sáng tạo gắn bó với cộng đồng. - Liên hệ bản thân: Mỗi hành động tử tế, dù nhỏ, đều góp phần kết nối con người, xây dựng xã hội nhân văn. Dàn ý chi tiết Mẫu 5 I. Mở bài Xã hội ngày càng phát triển với những tiến bộ về mọi mặt. Con người được đắm mình vào công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên song hành cùng văn minh, hiện đại là việc ngày càng có nhiều người đánh mất đi những giá trị tốt đẹp của đạo đức, ngày càng có nhiều người sống bàng quan, vô cảm với mọi người xung quanh. “Vô cảm” dường như đã trở thành một mầm bệnh ăn sâu vào xã hội, ngấm vào trong máu của nhiều người hiện đại. II. Thân bài 1. Giải thích: Vô cảm là sự thờ ơ, lạnh lùng, dửng dưng, không cảm xúc trước những sự việc, hiện tượng xảy ra xung quanh, đặc biệt là trước nỗi đau, khó khăn của người khác. 2. Bàn luận: - Biểu hiện: + Thấy tai nạn giao thông không cứu giúp mà đứng xem, quay phim, chụp ảnh. + Thờ ơ trước hành vi sai trái, bất công (im lặng khi thấy gian lận, ức hiếp). + Sống ích kỷ, chỉ biết bản thân, không quan tâm đến người thân, bạn bè. + Sự "lạnh nhạt" trên không gian mạng: comment ác ý, thờ ơ trước nỗi đau lan truyền. - Tác hại: + Với cá nhân: Trở thành người cô độc, tâm hồn chai sạn, thiếu nhân tính. + Với xã hội: Phá vỡ các mối quan hệ xã hội, làm xói mòn tình yêu thương, đạo đức; tạo ra một xã hội lạnh lẽo, thiếu an toàn. 3. Dẫn chứng: Theo thông tin new.zing, chỉ vì 1.000 đồng tiền chung độ mà cãi nhau dẫn đến việc em trai dùng cây chĩa nhọn đâm chết anh ruột. Hay nhiều vụ khác như anh, em trai bốc mộ mẹ vì tài sản. 4. Phản đề/ý kiến trái chiều: Tuy nhiên, không phải ai trong xã hội cũng vô cảm. Vẫn có rất nhiều người luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ những người gặp khó khăn. 5. Thông điệp Để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn đôi khi rất đơn giản, đó là biết học cách yêu thương. III. Kết bài - Khái quát lại vấn đề nghị luận: Bệnh vô cảm là một con sâu đang dần đục khoét đi những sự tốt đẹp của xã hội ngày nay. - Liên hệ bản thân: Hãy nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình thương của mình.
|






Danh sách bình luận