Ngựa và LừaMột bác đánh xe nọ có một con ngựa và một con lừa. Bác yêu quý con ngựa của mình vì thế bác luôn để ý chăm sóc cho ngựa và chải chuốt lông cho nó đẹp hơn. Quảng cáo
0:00
/
1:57
Chọn giọng đọc
![]() ![]() Đọc truyện: Ngựa và LừaMột bác đánh xe nọ có một con ngựa và một con lừa. Bác yêu quý con ngựa của mình vì thế bác luôn để ý chăm sóc cho ngựa và chải chuốt lông cho nó đẹp hơn. Còn lừa bác chẳng để ý gì đến nó, nó phải ăn cỏ khô và không bao giờ nhận được sự chăm sóc tốt cả. Vì thế con ngựa ngày một đẹp và khoẻ hơn, ngược lại lừa thì gầy yếu. Một hôm, bác chất hàng lên lưng cả hai con và dẫn chúng đi vào chợ thành phố. Bởi yêu quý con ngựa nên bác chất ít hàng lên lưng nó hơn, còn lừa vẫn như mọi hôm phải chở rất nhiều hàng nặng. Dọc đường bác nhìn thấy nấm mọc rất nhiều nên bác đánh xe mải miết hái nấm. Trong lúc đó, lừa liền đề nghị với ngựa: “Tôi không thể chở được chỗ hàng nặng này thêm được nữa. Làm ơn hãy san sẻ cùng tôi một nửa được không?" Nhưng ngựa nhìn lừa bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và bảo với lừa: "Là gia súc chuyên mang nặng, anh phải cố mà làm việc này đi". Lừa không nói gì thêm nữa, nó dậm chân vài bước và rồi ngã lăn ra chết. Bác đánh xe quay lại thấy lừa đã chết liền kêu lên: "Ôi con vật đáng thương của ta! Nó đã phục vụ ta rất tốt mấy năm liền. Chắc là do hàng chở nặng quá đây". Rồi bác lại chất số hàng của lừa lên lưng ngựa và đi tiếp. Lúc này ngựa mới hối hận. Nó nghĩ: “Giá như mình giúp lừa một ít thì bây giờ mình đã không phải mang vác chỗ hàng nặng như thế này nữa". Bài học rút raLòng ích kỷ và sự thờ ơ:
Biết hối hận và nhận ra sai lầm:
Đố vui qua truyện Ngựa và Lừa
|