Đọc hiểu Mẹ (Đỗ Trung Quân) | Luyện đề đọc hiểu Văn 7
Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Quảng cáo
Câu hỏi
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
“Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua.”
(Trích bài thơ Mẹ - Đỗ Trung Quân)
Câu 1
Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Dấu hiệu nào giúp em nhận ra thể thơ đó?
Xem lời giải
Phương pháp giải
Quan sát số chữ từng dòng và cách ngắt nhịp trong đoạn thơ
Xác định các dòng có đều nhau không, có theo quy luật cố định không?
Lời giải chi tiết
- Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ tự do;
- Dấu hiệu nhận biết: số chữ (tiếng) trong các dòng thơ không bằng nhau.
Giải thích:
Các dòng thơ dài ngắn khác nhau, không theo khuôn 5 hay 7 chữ
Mở rộng
Thơ tự do là thể thơ không có quy định bắt buộc về số dòng trong bài, số chữ ở mỗi dòng, về vần, luật bằng trắc và nhịp điệu. Tất cả các yếu tố này đều có thể thay đổi tuỳ thuộc vào mục đích của người viết.
Xác định mục đích chính của đoạn thơ là kể chuyện, miêu tả hay bộc lộ cảm xúc
Lời giải chi tiết
Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ: Biểu cảm
Giải thích:
Đoạn thơ chủ yếu thể hiện cảm xúc lo lắng, xót xa của người con trước thời gian và tuổi mẹ → phương thức chính là biểu cảm.
Mở rộng
PTBĐ miêu tả là dùng ngôn ngữ làm cho người nghe, người đọc có thể hình dung được cụ thể sự vật, sự việc như đang hiện ra trước mắt hoặc nhận biết được thế giới nội tâm của con người
Đọc kĩ toàn đoạn, chú ý các từ ngữ thể hiện cảm xúc (“hốt hoảng”, “già nua”) để khái quát nội dung.
Lời giải chi tiết
Nội dung chính của đoạn thơ: Đoạn thơ thể hiện thái độ lo lắng của người con trước sự trôi chảy của thời gian khiến mẹ ngày càng già nua, từ đó thể hiện tình cảm yêu thương, biết ơn mẹ sâu sắc.
Giải thích:
Đoạn thơ nói về nỗi lo khi thời gian trôi nhanh làm mẹ già đi, từ đó thể hiện tình yêu thương, biết ơn mẹ
Mở rộng
Thơ tự do là thể thơ không có quy định bắt buộc về số dòng trong bài, số chữ ở mỗi dòng, về vần, luật bằng trắc và nhịp điệu. Tất cả các yếu tố này đều có thể thay đổi tuỳ thuộc vào mục đích của người viết.
Trong hai câu thơ: “Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt/Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua.”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Chỉ rõ những từ ngữ được sử dụng trong biện pháp tu từ ấy.
Xem lời giải
Phương pháp giải
Tìm những từ ngữ gán đặc điểm, hành động của con người cho sự vật trừu tượng để xác định nhân hóa.
Lời giải chi tiết
- Biện pháp tu từ được sử dụng: Nhân hóa;
- Những từ ngữ được sử dụng trong biện pháp nhân hóa: “khắc nghiệt, chạy điên cuồng”
Giải thích:
“Thời gian” được gán tính chất “khắc nghiệt”, hành động “chạy điên cuồng => biện pháp nhân hoá
Mở rộng
- Nhân hoá là gọi vật hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật,… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người làm cho thế giới loài vật, đồ vật, cây cối,… trở nên gần gũi với con người, đồng thời biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.
- Có ba kiểu nhân hoá thường gặp là:
+ Dùng những từ ngữ vốn gọi người để gọi vật.
+ Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật.
Viết một đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) bộc lộ cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ trên.
Xem lời giải
Phương pháp giải
Xác định nội dung chính
Nêu suy nghĩ của em
Vận dụng thao tác lập luận
- Hình thức:
Đoạn văn đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề; diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Nội dung:
Học sinh cần bộc lộ rõ niềm xúc động, nghẹn ngào, suy tư trước tình cảm yêu thương, biết ơn mẹ sâu sắc của người con được thể hiện qua nỗi lo lắng, xót xa về hình ảnh người mẹ hao gầy, già nua theo năm tháng; xúc động trước lời thơ chân thật, giản dị, cùng với việc sử dụng hiệu quả các biện pháp nhân hóa, câu hỏi tu
từ,…
Lời giải chi tiết
Sau khi đọc đoạn thơ, em cảm thấy lòng mình xôn xao và trĩu nặng một nỗi xúc động sâu sắc. Những câu thơ như lời nhắc nhở, khiến em chợt nhận ra thời gian trôi qua nhanh chóng, tuổi mẹ cũng từng ngày một già đi. Em cảm thấy hối hận nếu để những phút giây quý giá bên mẹ trôi qua vô nghĩa, để đến khi mẹ mất đi mới hối tiếc. Hình ảnh “chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua” khiến em giật mình nhận ra sự hữu hạn của cuộc đời và giá trị của tình cảm gia đình. Em muốn dành nhiều hơn thời gian quan tâm, chăm sóc và yêu thương mẹ mỗi ngày. Đọc xong đoạn thơ, lòng em tràn đầy sự biết ơn và mong muốn giữ gìn những khoảnh khắc bên mẹ trước khi quá muộn. Thơ đã giúp em hiểu rằng yêu thương mẹ không chỉ là lời nói, mà còn là hành động và sự trân trọng từng giây phút bên mẹ.
Giải thích:
Thể hiện sự xúc động, nhận ra giá trị của thời gian và tình mẹ, từ đó muốn trân trọng, yêu thương mẹ hơn
Mở rộng
Thông điệp (của văn bản) là ý tưởng quan trọng nhất, là bài học, cách ứng xử mà tác giả muốn gửi đến người đọc.
Con yêu ơi!
Nếu mẹ là cánh đồng
Con là cỏ nở hoa trong lòng mẹ
Dẫu chẳng đủ rộng dài như sông bề
Vẫn chứa chan ngày nắng dưới mặt trời
Khi đêm về hứng muôn ánh sao rơi
Sương lấp lánh đọng trong ngần mỗi sớm
Danh sách bình luận